Bàng hoàng khi nghe lý do mẹ chồng chưa muốn chuyển nhượng sổ đỏ cho vợ chồng tôi.
Đầu năm nay, chúng tôi bất ngờ khi biết bố mẹ đã làm xong sổ đỏ cho anh trai chồng. Dù vợ chồng tôi đã làm nhà trước anh 3 năm, nhưng bố mẹ chưa bao giờ có ý định sang tên đất. Chồng tôi nhiều lần hối thúc nhưng mỗi lần nói về đất đai đều dẫn đến cãi vã, khiến tôi chán nản. Có lẽ anh cả khéo léo hơn nên được lòng bố mẹ, trong khi chồng tôi thẳng thắn và hay cãi nhau với ông bà. Chồng tôi từng bức xúc vì cảm thấy mình bị đối xử như con nuôi. Gần đây, công ty của anh ít việc, lương không đủ nên anh đã vay tiền online. Khi số nợ lên đến 400 triệu, anh mới tiết lộ cho tôi. Tôi không ngờ gia đình mình lại rơi vào tình huống khó khăn này.
Trong nhà không có tiền, chúng tôi buộc phải nói thật với bố mẹ chồng. Họ rất tức giận khi biết chồng tôi đã gây ra chuyện, nhưng vì thương con cháu, họ vẫn phải đi vay tiền giúp chúng tôi. Sau khi trả nợ, mẹ chồng khuyên chúng tôi làm ăn để sớm trả nợ cho họ hàng, và chỉ đứng ra vay giúp chứ không thể trả. Tôi dự định đi lao động nước ngoài để trả nợ, mong ông bà trông nom các cháu trong thời gian tôi vắng nhà. Mẹ chồng muốn chồng tôi đi kiếm tiền, còn tôi ở nhà chăm sóc con. Chồng tôi không muốn đi làm xa, khiến mẹ chồng tức giận và thất vọng. Bà không dám sang tên nhà cho chúng tôi vì không tin tưởng chồng tôi. Tôi lo lắng phải vất vả ở nước ngoài để trả nợ, trong khi chồng ở nhà có thể sẽ không thay đổi.
Tôi muốn nhờ bố mẹ chồng sang tên đất cho cả hai vợ chồng trước khi đi làm xa, nhưng không biết cách nói ra sao.
Source: https://afamily.vn/tai-mat-khi-me-chong-noi-ly-do-chua-muon-sang-ten-so-do-cho-vo-chong-toi-2023093009200898.chn